
Tình Mồ Côi
Ta vừa rời khỏi hôm qua
Nhói lòng gói lại tình qua nửa mùa
Hết rồi dịu ngọt chát chua
Ngày mai hai đứa như chưa hẹn thề
Đành rao bán nửa lời thề
Gọi trăng thức giấc vỗ về chiêm bao
Qua mùa trăng khuyết chênh chao
Ai mang giấc về gieo vào triền thương
Đêm cười úa giọt lệ sâu
Khúc tương tư ngủ miên trường hát ru
Người về lại cuối mùa thu
Nhặt tàn lá cũ thả mù mịt xa
Lời thề bán tháo hôm qua
Từ nay hai đứa chỉ là người dưng
Khép mùa thương nhớ tương phùng
Chốt con tim khỏi ngập ngừng vấn vương
Mặc người hát khúc yêu thương
Bướm hoa dệt mộng thiên đường ái ân
Có còn chi để phân vân
Hôm qua hoá kiếp tình thành mồ côi
Qua mùa trăng khuyết chênh chao
Ai mang giấc về gieo vào triền thương
Đêm cười úa giọt lệ sâu
Khúc tương tư ngủ miên trường hát ru
Người về lại cuối mùa thu
Nhặt tàn lá cũ thả mù mịt xa
Lời thề bán tháo hôm qua
Từ nay hai đứa chỉ là người dưng
Khép mùa thương nhớ tương phùng
Chốt con tim khỏi ngập ngừng vấn vương
Mặc người hát khúc yêu thương
Bướm hoa dệt mộng thiên đường ái ân
Có còn chi để phân vân
Hôm qua hoá kiếp tình thành mồ côi
Có còn chi để phân vân
Hôm qua hoá kiếp tình thành mồ côi