Bảo Yến

Tỉnh Thức


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Tuổi thơ ấu đi qua
Bao buồn vui để lại
Những vết nhăn cuộc đời
Còn in đậm trên tôi

Bao giờ tôi quay lại
Để nhận rõ được mình
Cho quãng đời còn lại
Đượm thắm một vần thơ

Quê hương là tất cả
Tất cả nỗi mong chờ
Cho người con lầm lạc
Tỉnh thức một vần thơ
Cho người con lầm lạc
Tỉnh thức một vần thơ

Tuổi thơ ấu đi qua
Bao buồn vui để lại
Những vết nhăn cuộc đời
Còn in đậm trên tôi

Bao giờ tôi quay lại
Để nhận rõ được mình
Cho quãng đời còn lại
Đượm thắm một vần thơ

Quê hương là tất cả
Tất cả nỗi mong chờ
Cho người con lầm lạc
Tỉnh thức một vần thơ
Cho người con lầm lạc
Tỉnh thức một vần thơ
Cho người con lầm lạc
Tỉnh thức một vần thơ