
Trăng Chiều
Nắng chưa kịp tàn nắng buông dịu dàng
Từng tia nắng mỏng manh
Ánh sao mặt hồ phía đông nhạt nhòa
Lời ai thoáng xa xôi
Bóng em ngời sáng đóa hoa màu trắng
Khi trăng chiều lên
Đến đây thầm kín giấc mơ màu tím
Bước chân hoàng hôn
Cầm tay em nói hàng mi trầm ngâm
Chiều dâng trong mắt vầng trăng dịu êm
Cầm tay em nói mùa thu thần tiên
Vầng trăng trong vắt lời ru bình yên
Tiếng chuông lặng dần trái tim chợt buồn
Mùi hoa sữa trong sương
Lướt qua nụ cười bóng mây cuộc đời
Chiều thêm nhớ mênh mang
Bóng em ngời sáng đóa hoa màu trắng
Khi trăng chiều lên
Đến đây thầm kín giấc mơ màu tím
Bước chân hoàng hôn
Cầm tay em nói hàng mi trầm ngâm
Chiều dâng trong mắt vầng trăng dịu êm
Cầm tay em nói mùa thu thần tiên
Vầng trăng trong vắt lời ru bình yên hah
Ánh sao mặt hồ phía đông nhạt nhòa
Lời ai thoáng xa xôi
Bóng em ngời sáng đóa hoa màu trắng
Khi trăng chiều lên
Đến đây thầm kín giấc mơ màu tím
Bước chân hoàng hôn
Cầm tay em nói hàng mi trầm ngâm
Chiều dâng trong mắt vầng trăng dịu êm
Cầm tay em nói mùa thu thần tiên
Vầng trăng trong vắt lời ru bình yên
Cầm tay em nói hàng mi trầm ngâm
Chiều dâng trong mắt vầng trăng dịu êm
Cầm tay em nói mùa thu thần tiên
Vầng trăng trong vắt lời ru bình yên hah
Cầm tay em nói hàng mi trầm ngâm ha hah
Cầm tay em nói mùa thu thần tiên
Cầm tay em nói hàng mi trầm ngâm hoh