Cao Thái Sơn

Với Trường Sa


Print songSend correction to the songSend new songfacebooktwitterwhatsapp

Một quần đảo nghìn đời nay vẫy gọi
Những cánh chim trời bay đến trú mưa giông
Nơi in dấu bàn chân mở lối
Của ông cha bao thế kỷ sinh tồn

Ôm Tổ quốc đặt trên từng thớ đá
Đặt trên từng bãi cát nắng như nung
Mưa xuống đảo nghiêng trời tuôn xối xả
Những bãi ngầm đã hóa cuộc đời chung

Trường Sa ơi
Giữa trùng dương vời vợi
Nơi lạ lùng một mảnh trăng đêm
Cũng xao xuyến bồn chồn niềm mong đợi
Tổ quốc đọng thành tên tuổi đảo quê hương

Trường Sa ơi
Vầng mặt trời cháy đỏ
Quần đảo thân yêu in hình Tổ quốc
Những người lính gắng tâm hồn với đảo
Giữ vững chủ quyền
Lời hẹn ước tuổi xanh

Một quần đảo nghìn đời nay vẫy gọi
Những cánh chim trời bay đến trú mưa giông
Nơi in dấu bàn chân mở lối
Của ông cha bao thế kỷ sinh tồn

Ôm Tổ quốc đặt trên từng thớ đá
Đặt trên từng bãi cát nắng như nung
Mưa xuống đảo nghiêng trời tuôn xối xả
Những bãi ngầm đã hóa cuộc đời chung

Trường Sa ơi
Giữa trùng dương vời vợi
Nơi lạ lùng một mảnh trăng đêm
Cũng xao xuyến bồn chồn niềm mong đợi
Tổ quốc đọng thành tên tuổi đảo quê hương

Trường Sa ơi
Vầng mặt trời cháy đỏ
Quần đảo thân yêu in hình Tổ quốc
Những người lính gắng tâm hồn với đảo
Giữ vững chủ quyền
Lời hẹn ước tuổi xanh

Trường Sa ơi
Giữa trùng dương vời vợi
Nơi lạ lùng một mảnh trăng đêm
Cũng xao xuyến bồn chồn niềm mong đợi
Tổ quốc đọng thành tên tuổi đảo quê hương

Trường Sa ơi
Vầng mặt trời cháy đỏ
Quần đảo thân yêu in hình Tổ quốc
Những người lính gắng tâm hồn với đảo
Giữ vững chủ quyền
Lời hẹn ước tuổi xanh

Quần đảo thân yêu in hình Tổ quốc
Những người lính gắng tâm hồn với đảo
Giữ vững chủ quyền
Lời hẹn ước tuổi xanh