Chậm Lại Với Mùa Thu


Tháng mười ơi sao ùa đến bất ngờ
Hương nồng nàn tan vào trong nỗi nhớ
Về một thời đơn sơ
Về một thời vu vơ

Giờ đã bước nhanh nhanh tự bao giờ
Cười chẳng được lâu khóc nhiều khi cũng vội
Ngày nối đêm buồn nối vui chấp chới
Hối hả sáng này nối giục giã chiều xưa

Chậm lại chút thôi để ngắm nắng ngắm mưa
Để nói hết đầy vơi những gì trăn trở lắm
Để thấy trời thu vẫn xanh cao thăm thẳm
Để thấy ngọt ngào phút tĩnh lặng bên nhau

Chậm lại chút thôi để nghĩ hết nông sâu
Để biết nâng niu cả điều chưa trọn vẹn
Vẫn biết thu qua rồi mùa đông sẽ đến
Giữ lại bên mình dẫu chỉ thoáng heo may

Giữ lại bên mình bao thương nhớ đong đầy
Những bâng khuâng ngày thêm tuổi mới
Chậm lại chút thôi để nghe tiếng ai khẽ gọi
Để mỉm cười bên hoa sữa chiều thu

Tháng mười ơi sao ùa đến bất ngờ
Hương nồng nàn tan vào trong nỗi nhớ
Về một thời đơn sơ
Về một thời vu vơ

Giờ đã bước nhanh nhanh tự bao giờ
Cười chẳng được lâu khóc nhiều khi cũng vội
Ngày nối đêm buồn nối vui chấp chới
Hối hả sáng này nối giục giã chiều xưa

Chậm lại chút thôi để ngắm nắng ngắm mưa
Để nói hết đầy vơi những gì trăn trở lắm
Để thấy trời thu vẫn xanh cao thăm thẳm
Để thấy ngọt ngào phút tĩnh lặng bên nhau

Chậm lại chút thôi để nghĩ hết nông sâu
Để biết nâng niu cả điều chưa trọn vẹn
Vẫn biết thu qua rồi mùa đông sẽ đến
Giữ lại bên mình dẫu chỉ thoáng heo may

Giữ lại bên mình bao thương nhớ đong đầy
Những bâng khuâng ngày thêm tuổi mới
Chậm lại chút thôi để nghe tiếng ai khẽ gọi
Để mỉm cười bên hoa sữa chiều thu huh