Hỏi
Có ai ngồi khóc âm thầm ngắm sao trời bay
Có đôi khi chẳng nói gì cứ im lặng thôi
Gió lay nhẹ lá xa cành rớt xuống đời ai
Tiếng ve kêu suốt đêm hè báo tin mùa sang
Gió thổi mây buồn cánh hoa tàn
Cứ đợi cứ chờ ngày không anh
Hỏi lá trên cây hỏi chú chim sâu hỏi những mông lung
Có phải em nhớ anh
Hỏi những cơn mưa rào trước sân kia vừa ghé qua đây
Anh có đang nhớ em
Lạc giữa mênh mông trời đất bao la người bước qua nhau
In dấu chân giữa đêm
Chạy trốn cơn mê cười khoé mi cay mùa đã đi rồi
Anh có đang nhớ em
Có ai ngồi khóc âm thầm ngắm sao trời bay
Có đôi khi chẳng nói gì cứ im lặng thôi
Gió thổi mây buồn cánh hoa tàn
Cứ đợi cứ chờ ngày không anh
Hỏi lá trên cây hỏi chú chim sâu hỏi những mông lung
Có phải em nhớ anh
Hỏi những cơn mưa rào trước sân kia vừa ghé qua đây
Anh có đang nhớ em
Lạc giữa mênh mông trời đất bao la người bước qua nhau
In dấu chân giữa đêm
Chạy trốn cơn mê cười khoé mi cay mùa đã đi rồi
Anh có đang nhớ em
Hỏi vấn vương kìa
Hỏi nhớ thương kìa
Hỏi ngóng trông kìa
Anh có đang nhớ em
Hỏi vấn vương kìa
Hỏi nhớ thương kìa
Hỏi ngóng trông kìa
Anh có đang nhớ em
Hỏi lá trên cây hỏi chú chim sâu hỏi những mông lung
Có phải em nhớ anh
Hỏi những cơn mưa rào trước sân kia vừa ghé qua đây
Anh có đang nhớ em
Lạc giữa mênh mông trời đất bao la người bước qua nhau
In dấu chân giữa đêm
Chạy trốn cơn mê cười khoé mi cay mùa đã đi rồi
Anh có đang nhớ em
Hỏi vấn vương kìa
Hỏi nhớ thương kìa
Hỏi ngóng trông kìa
Anh có đang nhớ em
Hỏi vấn vương kìa
Hỏi nhớ thương kìa
Hỏi ngóng trông kìa
Anh có đang nhớ em
Anh có đang nhớ em
Anh có đang nhớ em