Hồng Trắng Vu Lan
Mùa Vu Lan hoa hồng rực ngát
Hạnh phúc cho hồng thắm tươi vui
Chia sẻ cho màu trắng đơn côi
Cho những ai cha mẹ xa rồi
Thân đơn lẻ giữa mùa hiếu ân
Mùa Vu Lan con nhìn về dĩ vãng
Nhớ ngày xưa hạnh phúc trong vòng tay
Bên song thân êm ấm no đầy
Con không thấu nghĩa màu đắng cay
Rồi thời gian âm thầm lặng lẽ
Rước mẹ cha xa cách khỏi đời con
Mái đầu xanh từng vầng trắng khăn tang
Mất của con màu hồng tươi thắm
Chỉ còn đây màu trắng đau buồn
Mùa Vu lan mùa Vu Lan đến
Dù niềm vui hạnh phúc hay sầu thương
Còn mẹ cha hay vắng thiếu tình thâm
Phận làm con phải thành tâm ghi nhớ
Sinh dưỡng cao dày báo trọng ân sâu
Mùa Vu Lan con nhìn về dĩ vãng
Nhớ ngày xưa hạnh phúc trong vòng tay
Bên song thân êm ấm no đầy
Con không thấu nghĩa màu đắng cay
Rồi thời gian âm thầm lặng lẽ
Rước mẹ cha xa cách khỏi đời con
Mái đầu xanh từng vầng trắng khăn tang
Mắt của con màu hồng tươi thắm
Chỉ còn đây màu trắng đau buồn
Mùa Vu lan mùa Vu Lan đến
Dù niềm vui hạnh phúc hay sầu thương
Còn mẹ cha hay vắng thiếu tình thâm
Phận làm con phải thành tâm ghi nhớ
Sinh dưỡng cao dày báo trọng ân sâu
Phận làm con phải thành tâm ghi nhớ
Sinh dưỡng cao dày báo trọng ân sâu