Như Mây Xuống Phố
Chiếc áo trắng tung tăng như mây trên đường
Áo trắng quá mây ơi tràn xuống lòng ai
Chiếc áo trắng xoay xoay tim tên khờ khạo
Sẽ thức giấc bao đêm vì mây xuống phố
Có những lúc con tim nghe muốn xao động
Chiếc áo trắng dịu dàng cùng tiếng mẹ ru
Với chiếc nón nghiêng che quê hương huyền thoại
Sẽ nhắc mãi trong ta dòng suối tuổi thơ
Chợt có lúc nào lòng cứ rối bời
Vì ngàn mây trắng bay
Một hôm quên không ghé
Chờ áo trắng về
Ngày mới bắt đầu
Rồi cùng ra phố đông
Làm rung bao trái tim
Chiếc áo trắng tung tăng như mây trên đường
Áo trắng quá mây ơi tràn xuống lòng ai
Chiếc áo trắng xoay xoay tim tên khờ khạo
Sẽ thức giấc bao đêm vì mây xuống phố
Có những lúc con tim nghe muốn xao động
Chiếc áo trắng dịu dàng cùng tiếng mẹ ru
Với chiếc nón nghiêng che quê hương huyền thoại
Sẽ nhắc mãi trong ta dòng suối tuổi thơ
Chợt có lúc nào lòng cứ rối bời
Vì ngàn mây trắng bay
Một hôm quên không ghé
Chờ áo trắng về
Ngày mới bắt đầu
Rồi cùng ra phố đông
Làm rung bao trái tim
Chiếc áo trắng tung tăng như mây trên đường
Áo trắng quá mây ơi tràn xuống lòng ai
Chiếc áo trắng xoay xoay tim tên khờ khạo
Sẽ thức giấc bao đêm vì mây xuống phố
Có những lúc con tim nghe muốn xao động
Chiếc áo trắng dịu dàng cùng tiếng mẹ ru
Với chiếc nón nghiêng che quê hương huyền thoại
Sẽ nhắc mãi trong ta dòng suối tuổi thơ
Chợt có lúc nào lòng cứ rối bời
Vì ngàn mây trắng bay
Một hôm quên không ghé
Chờ áo trắng về
Ngày mới bắt đầu
Rồi cùng ra phố đông
Làm rung bao trái tim
Như hôm nào chợt chia xa
Vẫn nhớ hoài tà áo trắng
Khi đêm về ngồi tương tư
Nhớ áo ai ngày nào