Tắm Tiên


Con chim hoang chào mặt trời đang về
Về chốn núi xa nhẹ nhàng gió lơi
Mang trên vai đường về thoảng nghe gió đùa hôn
Hôn một chút nắng vương nhẹ bay
Cùng đùa vui theo suối hát

Nước suối mát reo rộn bước chân em tìm về
Say hồn trong nhẹ nhàng trong nước
Mây vẫn trôi
Ôi thiên nhiên ngọc ngà
Tiếng đàn chim nghe lảnh lót biếc xanh rừng cây
Lời tình yêu xôn xao cùng mùa xuân ngất ngây

Dập dềnh dải tóc tơ vương lòng anh mây trời soi dòng
Chứa chan mênh mang tình yêu
Phải chi em đắm mình theo dòng suối làm ngơ ngác bối rối lòng anh
Em nâng váy lên mãi đỉnh đầu đẹp như đóa hoa lan rừng

Con chim hoang tìm về suối mơ
Ngàn lá biếc xanh mượt mà
Rừng Mường Lay đắm say
Bỗng thấp thoáng nụ cười nụ hoa thắm rụng trôi
Anh vội hướng mắt qua vòm lá
Ô kìa em đang tắm

Nước suối mát trong lồng bóng lưng ong thon đều
Ôi và đôi ngực trần chông chênh cho trái tim đắm say
Ôi thiên nhiên ngọc ngà
Tiếng đàn chim nghe lảnh lót biếc xanh rừng cây
Lời tình yêu xôn xao cùng mùa xuân ngất ngây

Dập dềnh dải tóc tơ vương lòng anh mây trời soi dòng
Chứa chan mênh mang tình yêu
Phải chi em đắm mình theo dòng suối làm ngơ ngác bối rối lòng anh
Em nâng váy lên mãi chót cao nở ra đóa hoa lan rừng
Rừng Mường Lay yeah
Rừng Mường Lay yeah yeah yeah

Nhìn bàn tay em gái Thái trắng xinh
Sợi chỉ mầu thoắt thoi đưa dọc ngang
Hoa ban trắng ngần chứa chan mênh mang tình yêu
Phải chi em đắm mình theo dòng suối làm ngơ ngác bối rối lòng anh
Em nâng váy lên mãi chót cao nở ra đóa hoa lan rừng
Rừng Mường Lay