Khoảng Cách Mang Tên Em


Có nỗi nhớ đang trào dâng
Giữa khoảng cách của tình yêu đôi mình
Ngỡ bóng dáng em quẩn quanh nơi này
Kề bên anh nhưng mà xa xôi

Dẫu vẫn biết chỉ là mơ
Dẫu khoảng cách chia lìa đôi ta mà
Vẫn cố gắng hi vọng có một ngày
Sự thật kia sẽ mãi như là thơ

Ngày qua trong em luôn giữ
Hình anh trong nỗi nhớ mong này
Ngày gặp nhau sẽ không còn xa

Mùa đông không vòng tay ấm
Nỗi nhớ như cồn cào
Đừng run run khóe mi khi nghĩ về anh

Có nỗi nhớ đang trào dâng
Giữa khoảng cách của tình yêu đôi mình
Ngỡ bóng dáng anh quẩn quanh nơi này
Kề bên em nhưng mà xa xôi

Dẫu vẫn biết chỉ là mơ (chỉ là mơ)
Dẫu khoảng cách chia lìa đôi ta mà (xa mãi xa)
Vẫn cố gắng hi vọng có một ngày
Sự thật kia sẽ mãi như là thơ

Ngày qua trong em luôn giữ
Hình anh trong nỗi nhớ mong này
Ngày gặp nhau sẽ không còn xa

Mùa đông không vòng tay ấm
Nỗi nhớ như cồn cào
Đừng run run khóe mi khi nghĩ về anh

Ngày qua trong em luôn giữ
Hình anh trong nỗi nhớ mong này
Ngày gặp nhau sẽ không còn xa

Mùa đông không vòng tay ấm
Nỗi nhớ như cồn cào
Đừng run run khóe mi khi nghĩ về anh
Đừng run run khóe mi khi nghĩ về anh

The most viewed

Nhật Tinh Anh songs in June