Màu Hoa Đỏ


Có người lính
Mùa thu ấy
Ra đi từ mái tranh nghèo
Có người lính
Mùa xuân ấy
Ra đi từ đó không về

Dòng tên anh khắc vào đá núi
Mây ngàn hoá bóng cây che
Chiều biên cương trắng trời sương núi
Mẹ già mỏi mắt nhìn theo

Việt Nam ơi Việt Nam
Núi cao như tình mẹ
Bốn mùa tóc bạc nỗi thương con

Việt Nam ơi Việt Nam
Ngọn núi nơi anh ngã xuống
Rực cháy lên
Màu hoa đỏ phía rừng xa
Rực cháy lên
Màu hoa đỏ trước hoàng hôn

Có người lính
Mùa thu ấy
Ra đi từ mái tranh nghèo
Có người lính
Mùa xuân ấy
Ra đi từ đó không về

Dòng tên anh khắc vào đá núi
Mây ngàn hoá bóng cây che
Chiều biên cương trắng trời sương núi
Mẹ già mỏi mắt nhìn theo

Việt Nam ơi Việt Nam
Núi cao như tình mẹ
Bốn mùa tóc bạc nỗi thương con

Việt Nam ơi Việt Nam
Ngọn núi nơi anh ngã xuống
Rực cháy lên
Màu hoa đỏ phía rừng xa
Rực cháy lên
Màu hoa đỏ trước hoàng hôn

Việt Nam ơi Việt Nam
Núi cao như tình mẹ
Bốn mùa tóc bạc nỗi thương con

Việt Nam ơi Việt Nam
Ngọn núi nơi anh ngã xuống
Rực cháy lên
Màu hoa đỏ phía rừng xa
Rực cháy lên
Màu hoa đỏ
Trước hoàng hôn