Nếu Tôi Được Trở Lại
Cứ thế thôi đừng vội qua đi
Thời gian hỡi xin lặng im hoài
Để sân trường nắng chứa chan
Cây lim xanh hôm nao giờ đã lên vút cao
Mỗi bước chân làm đường đẹp thêm
Ngày vẫn bước trên thềm lá vàng
Đốt cháy tôi bằng tiếng ve
Lẫn trong tiếng gió gào
Đã đến phút giây lưu niệm bé xinh ghi mộng mơ
Vì mùa hạ đã sang rồi
Khắp không gian ve ngân mọi nơi
Nếu tôi được trở lại tôi sẽ lấy thêm nhiều cánh hoa
Phượng rơi để rồi ép vào những trang sách mãi còn với tôi
Nếu tôi được trở lại sẽ giữ mãi tháng ngày bên nhau
Lặng lẽ tôi ngồi với tôi ngẩn ngơ đếm hoa phượng rơi đầy
Cứ thế thôi đừng vội qua đi
Thời gian hỡi xin lặng im hoài
Để sân trường nắng chứa chan
Cây lim xanh hôm nao giờ đã lên vút cao
Mỗi bước chân làm đường đẹp thêm
Ngày vẫn bước trên thềm lá vàng
Đốt cháy tôi bằng tiếng ve
Lẫn trong tiếng gió gào
Đã đến phút giây lưu niệm bé xinh ghi mộng mơ
Vì mùa hạ đã sang rồi
Khắp không gian ve ngân mọi nơi
Nếu tôi được trở lại tôi sẽ lấy thêm nhiều cánh hoa
Phượng rơi để rồi ép vào những trang sách mãi còn với tôi
Nếu tôi được trở lại sẽ giữ mãi tháng ngày bên nhau
Lặng lẽ tôi ngồi với tôi ngẩn ngơ đếm hoa phượng rơi đầy
Nếu tôi được trở lại tôi sẽ lấy thêm nhiều cánh hoa
Phượng rơi để rồi ép vào những trang sách mãi còn với tôi
Nếu tôi được trở lại sẽ giữ mãi tháng ngày bên nhau
Lặng lẽ tôi ngồi với tôi ngẩn ngơ đếm hoa phượng rơi đầy
Nếu tôi được trở lại tôi sẽ lấy thêm nhiều cánh hoa (nhiều cánh hoa)
Phượng rơi để rồi ép vào những trang sách mãi còn với tôi
Nếu tôi được trở lại sẽ giữ mãi tháng ngày bên nhau (mãi mãi bên nhau)
Lặng lẽ tôi ngồi với tôi ngẩn ngơ đếm hoa phượng rơi đầy (na na)
Hoa phượng rơi đầy
Hoa phượng rơi đầy