Thơ Ấu


Chú bé thơ ham mê chiếc cù bỗng vụt tắt
Quay quay quay không nghe tiếng thở dài nén đôi chân nhắm mắt
Anh bé thơ thích cột đời mình vào quả bóng bay cao tít
Cao tít cao tít

Cô bé thơ thích được dỗ dành bởi tiếng chim
Mê cây cóc cây xoài cây chùm ruột thương con nít khóc
Em bé thơ suốt đêm ngồi khóc bên xác bướm
Thương con búp bê hơn chính bản thân mình

Em ơi em tuổi thơ chú bé năm nào
Em ơi em tuổi thơ cô bé năm nào
Bao yêu thương truyền trang lưu bút cho nhau
Không quên đâu không biết vì sao

Em ơi em tuổi thơ chú dế em đâu
Em ơi em tuổi thơ bướm dế đâu rồi
Bao yêu thương tìm trang lưu bút em trao
Ta thương nhau xin nhớ tìm nhau

Chú bé thơ ham mê chiếc cù bỗng vụt tắt
Quay quay quay không nghe tiếng thở dài nén chẳng đưa chân nhắm mắt
Anh bé thơ thích cột đời mình vào quả bóng bay cao tít
Cao tít cao tít

Cô bé thơ thích được dỗ dành bởi tiếng chim
Mê cây cóc cây xoài cây chùm ruột thương con nít khóc
Em bé thơ suốt đêm ngồi khóc bên xác bướm
Thương con búp bê hơn chính bản thân mình

Em ơi em tuổi thơ chú bé anh đâu
Em ơi em tuổi thơ cô bé năm nào
Bao yêu thương truyền trang lưu bút cho nhau
Không quên đâu không biết vì sao

Em ơi em tuổi thơ chú dế em đâu
Em ơi em tuổi thơ bướm dế đâu rồi
Bao yêu thương chìm trong lưu bút em trao
Ta thương nhau xin nhớ tìm nhau