Tiếng Sóng Về Đêm


Tôi muốn nghe tiếng sóng về đêm
Biển hồn nhiên làm mềm sỏi đá
Tôi muốn nghe tiếng sóng về đêm
Cho lạnh lùng băng giá trong ai

Hoàng hôn hoàng hôn đã khép lại
Ta như một mình lặng lẽ chốn hư vô
Và ta như một mình lặng lẽ chốn hư vô

Giữa biển rộng mênh mông
Ta là hạt cát nhỏ
Đời có mấy là bao
Cho ta hát với biển rộng

Giữa biển rộng mênh mông
Ta là hạt cát nhỏ
Đời có mấy là bao
Cho ta hát với biển rộng

Ta muốn nghe tiếng sóng về đêm
Bên bờ biển xanh bên ngàn sỏi đá
Năm mươi năm nửa kiếp còn dư
Trăm năm sau sỏi đá còn mềm

Tôi muốn nghe tiếng sóng về đêm
Biển hồn nhiên làm mềm sỏi đá
Tôi muốn nghe tiếng sóng về đêm
Cho lạnh lùng băng giá trong ai

Hoàng hôn hoàng hôn đã khép lại
Ta như một mình lặng lẽ chốn hư vô
Và ta như một mình lặng lẽ chốn hư vô

Giữa biển rộng mênh mông
Ta là hạt cát nhỏ
Đời có mấy là bao
Cho ta hát với biển rộng

Ta muốn nghe tiếng sóng về đêm
Bên bờ biển xanh bên ngàn sỏi đá
Năm mươi năm nửa kiếp còn dư
Trăm năm sau sỏi đá còn mềm

Năm mươi năm nửa kiếp còn dư
Trăm năm sau sỏi đá còn mềm