Nắng Bốn Mùa


Dịu dàng và nhẹ nhàng vẫn là chị nắng xuân
Hung hăng hay giận dữ là ánh nắng mùa hè
Vàng hoe như muốn khóc chẳng ai khác nắng thu
Mùa đông khóc hu hu bởi vì không thấy nắng
Mùa đông khóc hu hu bởi nắng quên đường về

Dịu dàng và nhẹ nhàng vẫn là chị nắng xuân
Hung hăng hay giận dữ là ánh nắng mùa hè
Vàng hoe như muốn khóc chẳng ai khác nắng thu
Mùa đông khóc hu hu bởi vì không thấy nắng
Mùa đông khóc hu hu bởi nắng quên đường về

Dịu dàng và nhẹ nhàng vẫn là chị nắng xuân
Hung hăng hay giận dữ là ánh nắng mùa hè
Vàng hoe như muốn khóc chẳng ai khác nắng thu
Mùa đông khóc hu hu bởi vì không thấy nắng
Mùa đông khóc hu hu bởi nắng quên đường về

Dịu dàng và nhẹ nhàng vẫn là chị nắng xuân
Hung hăng hay giận dữ là ánh nắng mùa hè
Vàng hoe như muốn khóc chẳng ai khác nắng thu
Mùa đông khóc hu hu bởi vì không thấy nắng
Mùa đông khóc hu hu bởi nắng quên đường về

Dịu dàng và nhẹ nhàng vẫn là chị nắng xuân
Hung hăng hay giận dữ là ánh nắng mùa hè
Vàng hoe như muốn khóc chẳng ai khác nắng thu
Mùa đông khóc hu hu bởi vì không thấy nắng
Mùa đông khóc hu hu bởi nắng quên đường về

Mùa đông khóc hu hu bởi nắng quên đường về
Mùa đông khóc hu hu bởi nắng quên đường về