Trăng Đường Phố
Biết bao bong bóng xinh xinh thắp lên trời nến hoa
Và lân trống thì thùng hòa vui đón trăng
Có bao em bé thơ lấm lem như con thú hoang
Trời mưa rét chân trần mòn tay đánh giày
Nào mời xuống trần Cuội ơi (Cuội ơi)
Ngồi cùng với trẻ mồ côi (mồ côi)
Đồng tiền thấm đọng mồ hôi (mồ hôi)
Ngày nào mới được thảnh thơi (thảnh thơi)
Có bao nhiêu trái tim giá băng như không biết yêu
Mặc đói khát nhọc nhằn thờ ơ bước qua
Có bao nhiêu cánh tay đón trao cho em áo cơm
Dù mưa gió mịt mùng bền chân đứng chờ
Nào cùng mở lòng bạn ơi (bạn ơi)
Đừng để có trẻ lệ rơi (lệ rơi)
Ngày nào phố thành vườn chơi (vườn chơi)
Vỉa hè sẽ tràn niềm vui (niềm vui)
Biết bao bong bóng xinh xinh thắp lên trời nến hoa
Và lân trống thì thùng hòa vui đón trăng
Có bao em bé thơ lấm lem như con thú hoang
Trời mưa rét chân trần mòn tay đánh giày
Nào mời xuống trần Cuội ơi (Cuội ơi)
Ngồi cùng với trẻ mồ côi (mồ côi)
Đồng tiền thấm đọng mồ hôi (mồ hôi)
Ngày nào mới được thảnh thơi (thảnh thơi)
Có bao nhiêu trái tim giá băng như không biết yêu
Mặc đói khát nhọc nhằn thờ ơ bước qua
Có bao nhiêu cánh tay đón trao cho em áo cơm
Dù mưa gió mịt mùng bền chân đứng chờ
Nào cùng mở lòng bạn ơi (bạn ơi)
Đừng để có trẻ lệ rơi (lệ rơi)
Ngày nào phố thành vườn chơi (vườn chơi)
Vỉa hè sẽ tràn niềm vui (niềm vui)
Nào cùng mở lòng bạn ơi (bạn ơi)
Đừng để có trẻ lệ rơi (lệ rơi)
Ngày nào phố thành vườn chơi (vườn chơi)
Vỉa hè sẽ tràn niềm vui (niềm vui)