Phố Mưa Bay


Dadida dadida dadida dadida
Anh thấy gì trong đôi mắt nâu
Lắng đọng yêu thương rất ngọt ngào
Trông bé xinh tựa chim sáo nhỏ
Anh vẫn hay đùa gọi bé yêu

Anh thích những chiều tay đan tay
Dìu nhau đi trên phố mưa bay
Giữ chút hương nồng chung màu tím
Nhìn nhau thôi ta cũng chợt ngất ngây

Đậu trên tóc bé một nhành hoa
Rực rỡ sắc vàng vương theo gió
Anh ơi bé hay hờn hay dỗi
Thật ra bé chỉ cười không nói
Anh bâng khuâng không biết nói sao

Gởi lại cho bé một vần thơ
Vần thơ thay nói niềm thương nhớ
Để môi em xinh xinh
Nụ cười em xinh tươi
Lòng anh đã trót yêu em rồi

Dadida dadida dadida dadida
Anh thấy gì trong đôi mắt nâu
Lắng đọng yêu thương rất ngọt ngào
Trông bé xinh tựa chim sáo nhỏ
Anh vẫn hay đùa gọi bé yêu

Anh thích những chiều tay đan tay
Dìu nhau đi trên phố mưa bay
Giữ chút hương nồng chung màu tím
Nhìn nhau thôi ta cũng chợt ngất ngây

Đậu trên tóc bé một nhành hoa
Rực rỡ sắc vàng vương theo gió
Anh ơi bé hay hờn hay dỗi
Thật ra bé chỉ cười không nói
Anh bâng khuâng không biết nói sao

Gởi lại cho bé một vần thơ
Vần thơ thay nói niềm thương nhớ
Để môi em xinh xinh
Nụ cười em xinh tươi
Lòng anh đã trót yêu em rồi

Đậu trên tóc bé một nhành hoa
Rực rỡ sắc vàng vương theo gió
Anh ơi bé hay hờn hay dỗi
Thật ra bé chỉ cười không nói
Anh bâng khuâng không biết nói sao

Gởi lại cho bé một vần thơ
Vần thơ thay nói niềm thương nhớ
Để môi em xinh xinh
Nụ cười em xinh tươi
Lòng anh đã trót yêu em rồi

Để môi em xinh xinh
Nụ cười em xinh tươi
Lòng anh đã trót yêu em rồi
Để môi em xinh xinh
Nụ cười em xinh tươi
Lòng anh đã trót yêu em rồi